“Những ngày tháng lịch sử” và những ký ức không quên
Triển lãm mỹ thuật “Những ngày tháng lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trưng bày hơn 200 tác phẩm, lưu giữ những ký ức không quên trong lịch sử dân tộc.
Có 1.423 kết quả được tìm thấy
Triển lãm mỹ thuật “Những ngày tháng lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam trưng bày hơn 200 tác phẩm, lưu giữ những ký ức không quên trong lịch sử dân tộc.
Nhịp sống hối hả của xã hội hiện đại, công nghệ và toàn cầu hóa đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ nếp nghĩ, lối sống của giới trẻ, trong đó tiềm ẩn nguy cơ làm mai một những giá trị truyền thống. Trong bối cảnh ấy, giá trị văn hóa, đạo đức, tinh thần dân tộc rất cần được gìn giữ, trao truyền một cách sáng tạo, hiệu quả, qua đó giúp giới trẻ định hình bản sắc, nuôi dưỡng lý tưởng sống và ứng xử có trách nhiệm với cộng đồng.
Những ngày này, trên thao trường huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) rộn ràng tiếng bước chân vững chắc,
Phường Tây Hoa Lư nằm trong vùng lõi di sản thế giới kép - Quần thể danh thắng Tràng An, với vị thế đặc biệt và hội tụ những giá trị lịch sử - văn hoá vùng đất Cố đô Hoa Lư. Đây là nguồn lực vô giá, lợi thế vượt trội để phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phường Tây Hoa Lư tập trung xây dựng mẫu hình “đô thị di sản” giàu bản sắc, đổi mới, sáng tạo, phát triển hài hòa giữa bảo tồn di sản, gìn giữ thiên nhiên và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
Sáng 13/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.
Giữa nhịp sống hiện đại, tiếng sáo diều ở Khánh Hội vẫn đều đều vang vọng – như nhịp thở nhẹ nhàng của đất trời, như tiếng nói thầm lặng của một miền quê gìn giữ hồn dân tộc. Để mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, người ta không chỉ thấy diều bay, mà còn nghe thấy cả tiếng quê hương.
Đại hội Đảng bộ xã Liêm Hà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng; thể hiện quyết tâm cao trong hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững tin bước sang trang sử mới, sẵn sàng hoà mình vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), sáng 6/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng và các đơn vị liên quan đã tổ chức Hội nghị gặp mặt 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ trên cả nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chúng ta mãi mãi tri ân, khắc ghi công lao trời biển của Đảng, Bác Hồ, của hàng triệu chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân.
Kinh đô Hoa Lư - Đế đô đầu tiên của nước Đại Việt - một đô thị, cảng thị Trung đại tựa núi, nhìn sông, hướng ra biển Đông của khu vực phía Bắc. Nơi đây không chỉ ghi dấu ấn bởi những công trình kiến trúc đậm hồn dân tộc, mà còn phát tích nhiều nghề thủ công truyền thống được xem như những “mảnh ghép chức năng” trong hệ sinh thái kinh đô, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, khẳng định bản sắc văn hóa độc lập của dân tộc. Qua bao thăng trầm, những làng nghề nơi đây vẫn lặng lẽ gìn giữ hồn cốt của kinh đô xưa bằng chính bàn tay và trái tim người thợ, đã và đang trở thành động lực, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo.
Sáng 28/7, tại Ninh Bình, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Bế mạc Lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam với việc phát huy bản sắc dân tộc trong việc xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hoá (CNVH).
Với lòng biết ơn sâu sắc, trong những ngày tháng Bảy lịch sử, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, tối 25/7, tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính (phường Tây Hoa Lư), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban tổ chức khóa trải nghiệm "Tuổi trẻ tri ân-Trở về nguồn sáng" chùa Bái Đính tổ chức chương trình Lễ hoa đăng "Ánh đăng tri ân-80 mùa hoa độc lập" để tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Sáng 25/7, tại Khách sạn The Reed, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam với việc phát huy bản sắc dân tộc trong việc xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hoá.
Suốt hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, với tinh thần yêu nước nồng nàn, khát vọng cháy bỏng độc lập, tự chủ, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do, sự thống nhất, toàn vẹn của Tổ quốc.
Chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi mình đi đâu thế? 2025” phát sóng trên VTV3 đang mang đến một hành trình đầy cảm xúc tại Ninh Bình - nơi những đứa trẻ thành thị lần đầu được chạm tay vào di sản, còn những người cha cũng có dịp thấm thía vẻ đẹp bình dị mà sâu sắc của đời sống làng quê. Không chỉ là Tràng An hùng vĩ hay cố đô Hoa Lư trầm mặc, Ninh Bình trong chương trình hiện lên như một miền ký ức văn hóa sống động - nơi mỗi trò chơi dân gian, mỗi bữa cơm quê đều trở thành một bài học nuôi dưỡng tâm hồn.
Hôm nay (1/7/2025)- một sự kiện chính trị trọng đại đã chính thức khắc ghi vào dòng chảy phát triển chung của đất nước: Ba tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình mới theo Nghị quyết số 60-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây không chỉ là thay đổi về mặt hành chính mà còn là cơ hội lịch sử để giải phóng mọi nguồn lực, phát huy đầy đủ tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh, bản sắc riêng có của vùng đất văn hiến và anh hùng, mở ra một không gian phát triển mới, đưa Ninh Bình vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Suốt một thế kỷ đồng hành, Báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí luôn nêu cao tinh thần cách mạng, giữ vững bản lĩnh, trình độ lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Trong kỷ nguyên mới, báo chí cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh, trình độ lý luận chính trị để có những đóng góp thực chất, hiệu quả hơn nữa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam, khẳng định rằng: Báo chí phải là vũ khí sắc bén phục vụ cách mạng, là tiếng nói của Nhân dân và là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Trải qua hành trình 100 năm trưởng thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn kiên định và làm theo lời dạy của Người, không ngừng đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cách đây tròn một thế kỷ, vào ngày 21 tháng 6 năm 1925, tờ báo “Thanh Niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành với đất nước và dân tộc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình đã tổ chức chuyến hành trình “Về nguồn”, thăm Di tích quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại Thái Nguyên. Chuyến đi không chỉ là dịp để thế hệ người làm báo hôm nay ôn lại truyền thống vẻ vang, niềm tự hào nghề báo cao quý luôn đồng hành cùng vận mệnh dân tộc, mà còn là cơ hội để bồi đắp thêm tình cảm và ý thức trách nhiệm với nghề, tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê từ những người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi khói lửa chiến tranh từng ngút trời, có bông hoa huệ trắng tinh khôi đã nở, rồi tĩnh lặng hy sinh, để lại hương thơm bất tử cho đời. Đó là Phạm Thị Ngọc Huệ, nữ nhà báo - liệt sỹ là người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã dành tuổi thanh xuân cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập tự do của dân tộc.
Chiều 4/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Đoàn khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại xã Cúc Phương (huyện Nho Quan).
Trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La, Đại tướng Phan Văn Giang đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó trong đó nhấn mạnh đảm bảo sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh là điều kiện tiên quyết, không thể thiếu để xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, vì lợi ích chung của các quốc gia và dân tộc; đồng thời là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Chiều 29/5, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Nho Quan, UBND xã Quảng Lạc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chế định thừa kế và trợ giúp pháp lý cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.